3 bố con cùng mắc bệnh tan máu bẩm sinh

Cách đây gần 10 năm, anh Ngô Anh Văn (trú xóm 4A, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) phát hiện bị bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia).
Cũng thời gian này, con đầu của anh là cháu Ngô Anh Dũng (sinh 2008) bị bệnh tương tự như bố. Năm 2011, cháu Ngô Văn Mạnh mới sinh ra đã được chẩn đoán cũng mắc bệnh Thalassemia.
Vậy là từ đó, tháng nào 3 bố con cũng thay nhau đi bệnh viện, riêng cháu Mạnh có tháng phải đi 2 lần. Mỗi lần đi bệnh viện phải nằm ít nhất từ 7 - 10 ngày. Tết năm 2016, cả 3 bố con (ảnh) phải cùng đón tết trong bệnh viện.
3 bố con cùng mắc bệnh tan máu bẩm sinh ảnh 1
Trước đây, mỗi lần đi bệnh viện mất từ 5 - 7 triệu đồng. 2 năm gần đây, gia đình anh Văn được bảo hiểm y tế dành cho hộ nghèo, nên tiền đi bệnh viện cũng đỡ hơn.
Hiện nay, ngoài 2 sào ruộng, chị Thanh (vợ anh Văn) kiếm thêm thu nhập từ việc rửa bát thuê cho các nơi tổ chức đám tiệc. Bà Dần (mẹ anh Văn) ngày ngày muối dưa, muối cà mang ra chợ bán. Thu nhập ít ỏi mà phải lo cho 3 người bệnh nặng nên hoàn cảnh gia đình anh Văn đang rất khó khăn.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo SGGP, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3 TPHCM; ĐT (028)22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản của Báo SGGP: 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục