Cứ mỗi ngày, lưng ông lại khòm thêm, đến bây giờ thì mặt ông đã chạm gần tới đầu gối. Mẹ ông là bà Phạm Thị Đông (67 tuổi) cũng bị đau bệnh, nên hai mẹ con (ảnh) chỉ sống lây lất dựa vào tiền trợ cấp hàng tháng diện khuyết tật.
Bà Đông khóc thút thít, nước mắt lăn dài khi kể bệnh tình của người con trai duy nhất của mình mỗi ngày một nặng hơn: “Mấy chục năm nay nó ngủ phải nằm nghiêng. 2 mẹ con tôi chẳng có gì, đến nỗi có hôm con tôi nói thèm ăn một tô bún hay bánh xèo, vậy mà tôi cũng không có tiền mua. Lâu nay, tôi phải lấy cơm nguội phơi khô đem chiên bỏ vô hũ, để dành cho con ăn đỡ đói”.
Tình cảnh hai mẹ con nghèo khó, bệnh tật này rất đáng thương. Rất mong các nhà hảo tâm tận tình hỗ trợ để bớt khổ đau.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5 quận 3, TPHCM;
ĐT: (028) 22111263.
Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.
Tin cùng chuyên mục

Người phụ nữ cơ cực lo cho 2 con nằm liệt giường

Người phụ nữ tật nguyền chăm lo cả gia đình

Xót xa gia đình cả 3 người khuyết tật

Cụ bà bệnh tật nhặt phế liệu mưu sinh

Nhà nghèo, con bị ung thư

Vợ ung thư ác tính, con tự kỷ

Chạy tiền chữa bệnh cho chồng

Chồng đột quỵ, vợ “một gánh hai mang”

Nhà nghèo, con 3 tuổi bị u não
