Xót cảnh vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Số phận kém may mắn cứ liên tiếp dồn tới vợ chồng anh Võ Thanh Tú và chị Huỳnh Thị Hạ (ở thôn Trường Thọ Đông, phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi): 2 con trai Võ Tú Tài và Võ Văn Lộc đều mắc bệnh bại não, nằm một chỗ. Gia cảnh đã nghèo lại gặp nghịch cảnh trớ trêu, 6 năm nay, chị Hạ phải ở nhà chăm sóc 2 con nhỏ.
Xót cảnh vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Miếng cơm manh áo đều một tay anh Tú lo liệu từ nghề phụ hồ. Mỗi ngày lao động, anh Tú được trả công hơn 200.000 đồng, nhưng không phải ngày nào cũng có người kêu đi làm, nên cuộc sống vô cùng khó khăn.

Tiền thuốc men cho 2 con, vợ chồng phải chắt bóp từng đồng mà vẫn thiếu trước hụt sau, chạy vạy vay mướn đủ nơi. “Sinh 2 con ra như vầy vợ chồng em buồn nhiều lắm, nhưng phải cố gắng. Chỉ mong trời cho em sức khỏe để đi làm kiếm tiền về nuôi con, chỉ mong như vậy thôi”, anh Tú nói trong nước mắt. 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo SGGP, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5 quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục