Vợ chồng nghèo cùng mắc bệnh ung thư

Mấy năm nay, tai ương bất chợt liên tục ập đến gia đình vợ chồng trẻ nghèo Nguyễn Văn Hùng (37 tuổi) và Huỳnh Thị Hiếu (33 tuổi, ở xã Điện Phong (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).
Vợ chồng nghèo cùng mắc bệnh ung thư

Mấy năm nay, tai ương bất chợt liên tục ập đến gia đình vợ chồng trẻ nghèo Nguyễn Văn Hùng (37 tuổi) và Huỳnh Thị Hiếu (33 tuổi, ở xã Điện Phong (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).

Chị Hiếu mắc phải bệnh ung thư vú từ năm 2014, anh Hùng phải vừa làm ruộng vừa rong ruổi bán dạo vé số kiếm tiền trang trải nuôi con và chữa bệnh cho vợ. Đến đầu năm 2015, tin dữ lại đến khi anh Hùng mắc chứng u não ác tính. Vậy là anh Hùng theo vợ khăn gói ra Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, vô thuốc hóa trị hơn năm nay. Cảnh nhà bế tắc nên 2 con nhỏ 8 tuổi và 5 tuổi phải nhờ bà nội đã ngoài 70 tuổi trông nom. Nén đau trên giường bệnh, chị Hiếu nghẹn ngào: “Tui bán hết mấy con heo, con bò rồi vay mượn thêm mà vẫn không thấm vào đâu, phải chạy ăn từng bữa, có khi tui khỏe thì nhịn ăn bữa sáng, dành phần cho chồng ăn lấy sức”.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Chương trình Xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TPHCM; ĐT: (08) 22111263 (hoặc tại Trung tâm Truyền thông - Quảng cáo Báo SGGP, 450 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3). Số tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

NHƯ TRANG

Tin cùng chuyên mục