Vợ chồng không nhà mắc bệnh hiểm nghèo

Trong lúc đưa chồng là ông Nguyễn Văn Le (54 tuổi)  sang cơ sở châm cứu hốt thuốc Nam ở chùa Tịnh Độ (TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) điều trị di chứng căn bệnh tai biến mạch máu não, bà Lê Thị Huyên (56 tuổi, ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) hay tin căn nhà xiêu vẹo của 2 vợ chồng bị đổ sập sau trận mưa dông lớn. 
Hai vợ chồng nghèo lại mang đủ bệnh trong người, bỗng chốc không còn nơi trú ngụ, đành phải thuê nhà trọ Ngọc Tiên (số 375 khóm 2, phường 2, TP Sa Đéc) để nương náu.
Hàng ngày, ông Le lê lết đi bán vé số. Bản thân bà Huyên bị căn bệnh ung thư vú hành hạ từ năm 2011, vẫn phải đi làm thuê, quét dọn, bưng bê phục vụ ở các quán ăn bình dân để sống đắp đổi qua ngày.
Vợ chồng không nhà mắc bệnh hiểm nghèo ảnh 1 Vợ chồng ông Le, bà Huyên tại nhà trọ ở TP Sa Đéc
Gần đây, bệnh tai biến của ông Le tái phát phải ngồi một chỗ và bà Huyên trở bệnh trầm trọng, do lâu nay không tiền chữa trị. Cuộc sống vợ chồng phải nhờ sự sẻ chia của bà con hàng xóm. Thương cảm hoàn cảnh, chủ nhà trọ đã cho ở miễn phí.
Hàng ngày, một vài mạnh thường quân cũng vận động giúp gạo từ thiện và một ít tiền mua thức ăn cho họ. Hiện nay, bà Huyên đang phải xạ trị tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM do bị di căn, nổi hạch to bên trái cổ. Vậy nhưng, bà vẫn gắng gượng đi bán vé số để kiếm tiền lo chi phí xạ trị. 
Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục