Về quê thăm mẹ

Em theo anh về thăm mẹ mùa giông
Những cơn ngâu sẽ bất chợt tìm nỗi nhớ mà làm tổ
Chiều sà xuống thấp phả chút hơi ấm nơi mẹ nằm quạnh quẽ
Và anh sẽ thưa - có cô ấy về cùng!

Mẹ có thấy niềm vui nào thấp thoáng sau những hàng cây
Và có nhớ củ sắn thằng con trai ngu ngơ lùi cho cháy khét
Nay nó lại về - lại ngẩn ngẩn ngơ ngơ ra vô thương nhớ
Mẹ nhìn anh và mẹ thấy em!

Nhớ đủ rồi đâu cần chi mà chiều cứ mưa thêm
Ướt ngày tháng xa thôi - đâu cần đẫm luôn giấc mộng
Mẹ đi xa - con góp nhặt tình mỗi ngày để sống
Ráng mà lớn khôn cho bằng bạn bằng bè!

Chiều nay con về và rồi lại cứ muốn được nghe
Tiếng mẹ “Hà ơi!...” câu ca dao ngày nớ
Theo mẹ qua sông phía bên tê là chợ
Phía bên này nỗi nhớ cứ mênh mông!

Em theo anh về thăm mẹ mùa giông
Mẹ nhìn anh

Mẹ thấy em!
Mẹ thương anh

Mẹ cũng thương em!

Tin cùng chuyên mục