Vất vả lo tiền chữa bệnh cho con

Cháu Trần Nguyễn Hà Vi (7 tuổi, trú tại thôn Thanh Sơn, xã An Tân, huyện An Lão, tỉnh Bình Định) mắc phải căn bệnh ung thư máu, đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM). Các bác sĩ cho biết cháu phải trải qua quá trình điều trị tích cực, lâu dài mới có thể hồi phục sức khỏe.
Cháu Trần Nguyễn Hà Vi đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2, TPHCM.
Cháu Trần Nguyễn Hà Vi đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2, TPHCM.

Anh Trần Ngọc Chín (30 tuổi, cha của Hà Vi) tâm sự: “Hoàn cảnh gia đình tôi đang rất khốn cùng, tôi làm thợ hồ, vợ làm nông, cùng gắng sức lao động nhưng thu nhập chỉ đủ ăn. Từ khi cháu Vi bệnh nan y, bao nhiêu ruộng vườn, tài sản gia đình đều phải bán hết để có tiền chữa bệnh cho cháu”.

Chị Nguyễn Thị Nở (29 tuổi, mẹ của Hà Vi) rơm rớm nước mắt, kể: “Từ khi Hà Vi bệnh, tôi phải ngưng công việc và phải bỏ lại đứa con mới 18 tháng tuổi ở quê để vào TPHCM chăm sóc con. Hiện tại, tiền viện phí đã lên tới 163 triệu đồng, chưa kể tiền đi lại, thuốc men cho con trong quãng thời gian dài sắp tới. Số tiền vay mượn 120 triệu đồng đến nay vẫn chưa biết làm cách nào trả được”.

Gia đình anh Chín - chị Nở thuộc diện nghèo khó nhất ở địa phương, cả gia đình đang phải đối mặt với nguy cơ đói ăn và không tiền chạy chữa cho cháu Hà Vi, rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5 quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục