Vẫn kiêu

- Nguồn cung căn hộ sắp tới sẽ tăng thêm mấy chục ngàn căn, công ty tư vấn bự về bất động sản dự báo thế. Bởi vậy mà tin nhắn, cuộc gọi mời chào mua căn hộ và cho vay để mua nó lóng rày lại dồn dập.
- Thêm hàng hóa, thì giá căn hộ sẽ rẻ đi. Người chưa có nhà sẽ dễ mua hơn chớ?

- Lại mộng mơ. Không có chuyện đó đâu. Doanh nghiệp mần bất động sản xứ mình toàn tính toán lợi nhuận cao, chứ mức thấp thì họ cứ lắc. Kinh doanh bất động sản dù có ế vẫn phải ngẩng cao đầu, quyết không giảm giá! Giá mà giảm được, lấy đâu ra người giàu nhanh do làm chủ đầu tư dự án bất động sản.

- Tham rồi mắc nghẹn. Tiền đầu tư dự án chủ yếu là đi vay, với lãi suất đâu có rẻ. Làm xong, phải bán nhanh thì mới có dòng tiền tốt mà đầu tư tiếp. Tồn kho dài hạn, lúc đó mặt lại xanh lè, van vỉ chủ nợ “tái cơ cấu”, đảo nợ tùm lum. Mấy cái này xảy ra hà rầm mấy năm qua, chưa biết ớn sao?

- Ai yếu mà ra gió thì đã ngủm rồi. Sóng sau đè sóng trước, biết đâu các chủ đầu tư mới sẽ gặp may?

- Quên đi. Thị trường đâu có ăn may miết được. Bán rẻ xuống, lợi nhuận giảm đi, nhưng vậy mới sống bền. Ngay cả đại gia bất động sản, lúc sa cơ cũng từng phải giảm giá một nửa đó thôi. Không học bài học cũ, sắp phá sản vẫn còn kiêu!

Tin cùng chuyên mục