Trung thu ấm áp

Rằm tháng 8 không chỉ là Tết Trung thu mà còn là ngày hội của trẻ em, khi được cha mẹ ông bà và người lớn tặng bánh, lồng đèn, đồ chơi,... Nhiều hoạt động trách nhiệm xã hội của các đơn vị, mạnh thường quân góp phần làm cái tết của các cháu có hoàn cảnh khó khăn ngày một ấm áp hơn. 
Con em bộ đội Trường Sa và nhà giàn DK1 chung vui Tết Trung thu chủ đề “Bố ở đảo xa - Con ở nhà có bạn” do CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương tổ chức. Ảnh: TRẦN THÀNH
Các em ở Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật - mồ côi Thị Nghè thích thú với chị Hằng - phóng viên Báo SGGP. Ảnh: NGA TRẦN
Tặng đèn Trung thu các em đồng bào dân tộc ở vùng biên giới huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) trong Hành trình “Vì biên cương Tổ quốc” do Ủy ban MTTQ TPHCM tổ chức. Ảnh: PHẠM HOÀI NAM 
                         Tết của sẻ chia. Ảnh: TIỂU TÂN
Trung thu đầu tiên của bé ở phố lồng đèn Lương Nhữ Học, quận 5, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Háo hức với đèn ông sao, đèn cá chép bằng giấy kiếng truyền thống. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Học sinh Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TPHCM trổ tài làm lồng đèn

Tin cùng chuyên mục