Lãnh đạo Đảng bộ, HĐND quận 9

Trực tiếp xin lỗi dân

Chiều 16-12, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Bí thư Quận ủy kiêm Chủ tịch HĐND quận 9 đích thân đến nhà ông Trần Văn Đào – một nông dân trong quận để xin lỗi, dưới sự chứng kiến của Ban Chỉ đạo thực hiện NQTƯ 6 (lần 2) Thành ủy TPHCM. Đây là trường hợp đầu tiên người đứng đầu một quận ở TPHCM trực tiếp xuống nhà dân xin lỗi vì đã thất hứa với dân.
Trực tiếp xin lỗi dân

Chiều 16-12, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Bí thư Quận ủy kiêm Chủ tịch HĐND quận 9 đích thân đến nhà ông Trần Văn Đào – một nông dân trong quận để xin lỗi, dưới sự chứng kiến của Ban Chỉ đạo thực hiện NQTƯ 6 (lần 2) Thành ủy TPHCM. Đây là trường hợp đầu tiên người đứng đầu một quận ở TPHCM trực tiếp xuống nhà dân xin lỗi vì đã thất hứa với dân.

Trực tiếp xin lỗi dân ảnh 1

Bí thư quận 9 Phan Nguyễn Như Khuê (thứ 2 từ trái sang) xin lỗi gia đình ông bà Trần Văn Đào và Võ Thị Lan.

Chuyện là tháng 4-2000, ông Trần Văn Đào tình nguyện hiến 5.638m2 đất cho chính quyền thành phố để xây dựng Khu Công nghệ cao. Đổi lại, UBND phường Tân Phú (quận 9) lúc đó có văn bản nói rõ sẽ đền bù cho ông Đào 2 nền đất có diện tích 400m2 tại khu tái định cư ấp Cầu Xây. Năm 2003, ông Đào đến phường Tân Phú hỏi lại, mới vỡ lẽ 50 lô đất ở ấp Cầu Xây đã được cấp hết mà không có tên ông. Bức xúc quá, ông lên UBND quận 9 hỏi cho ra lẽ, nhưng quận trả lời: do thay đổi nhiều đời lãnh đạo phường nên… quên trường hợp ông Đào và phường Tân Phú cũng không báo cáo lại nên quận không biết!

Tháng 8-2004, ông Đào đến Ban Chỉ đạo thực hiện NQTƯ 6 (2) của Thành ủy TPHCM xin cứu xét và sau đó, ban này làm việc với đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê - người mới nhận chức Bí thư quận 9. Vài hôm sau, UBND quận 9 có công văn trả lời “sẽ bố trí cho ông Đào 400m2 đất”.

Tại buổi gặp gỡ chủ nhà, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê chân thành nói: “Thay mặt Quận ủy, HĐND, UBND quận 9, tôi chính thức có lời xin lỗi gia đình vì thiếu sót của chính quyền quận trong thời gian vừa qua. Tôi thừa nhận là trong vụ việc này, chính quyền quận 9 làm sai và thất hứa với gia đình, bây giờ chính quyền sửa sai và có lời xin lỗi gia đình. Tôi bảo đảm rằng, chậm nhất đến cuối tháng 4-2005, quận 9 sẽ bố trí cho ông bà 2 nền đất của dự án khu Lâm Viên ở phường Long Thạnh Mỹ như ông bà đã yêu cầu!”.

Nghe người đứng đầu quận 9 nhận lỗi, bà Võ Thị Lan (vợ ông Trần Văn Đào) bộc bạch: “Tôi xúc động quá! Tôi vui quá khi thấy cấp ủy, chính quyền chân thành xin lỗi người dân. Bây giờ, chúng tôi hiểu, cảm thông khó khăn của chính quyền rồi, chúng tôi sẵn sàng chờ ngày quận giao đất!”…

Câu xin lỗi dân - một chuyện tưởng nhỏ, dễ dàng và mang bao ý nghĩa tốt đẹp, thiết thực trong đời sống xã hội mà sao khó nói ra thế? Lâu nay, không ít chuyện chính quyền địa phương, sở-ngành thành phố làm sai mà không chịu sửa, hứa rồi bỏ đó hoặc có sửa sai nhưng không một lời xin lỗi và coi đó là việc bình thường...

Việc xin lỗi người dân chính là thể hiện sự tôn trọng dân, sự dũng cảm, dám chịu trách nhiệm và biết nhận khuyết điểm trước dân - một biểu hiện bản lĩnh chính trị vững vàng của người lãnh đạo. Lời xin lỗi đó không những góp phần củng cố niềm tin của dân với Đảng, với chính quyền mà còn thể hiện lòng tự trọng, danh dự của Đảng bộ và chính quyền với dân. 

TUẤN SƠN

Tin cùng chuyên mục