Thờ thẫn

Có cái nhìn tự nhiên quấn quýt 
phải lòng nhau rực biếc sao quên 
bao quanh anh cơn mưa gió thốc 
nỗi u buồn lặng lẽ thầm tên 
Minh họa P.S
Minh họa P.S

Cậy tận cùng không người trợ giúp 
ngang con đường nghe em đã đi 
thử nhiều phen núi rừng trùng điệp 
nước cạn mòn đá có còn chi 

Nắng Sài Gòn chiều nay lạnh lắm 
góc cà phê đếm giọt hoài trông 
đôi lúc thấy đổi thay thời tiết  
vọng bóng em thinh lặng cõi lòng  

Phận cỏ cây cũng màu lất phất 
ôm nhớ nhung đong những li bì 
lẽ vô ngôn tư duy ý đọng 
hồn cuồng say như lúc đương thì 

Nắng Sài Gòn chiều nay lạnh lắm
biết làm sao vô tình mây bay 
một vòng em mang anh thờ thẫn 
biết làm sao viễn ảnh mỗi ngày.

Tin cùng chuyên mục