Thiếu nữ đoàn tụ gia đình sau 4 năm bị hàng xóm bán vào “động” massage ở Campuchia

Ngày 6-3, ông Lý Việt Thống, Chi cục Trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn Xã hội tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận em P.T.N. (ngụ khóm 7, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) bị bán sang Campuchia.

Em N. (ngồi, thứ 2 bên trái) được đưa về nước đoàn tụ với gia đình

Làm việc với cơ quan chức năng, N. cho biết, khoảng 4 năm trước, vì gia đình có hoàn cảnh khó khăn, N. được một chị hàng xóm đưa sang Campuchia giới thiệu vào làm ở quán massage. Khi lọt vào “động” này, N. không gặp lại người hàng xóm nữa.

Hàng ngày, chủ quán massage bắt N. phục vụ từ 5-10 khách, giá bao nhiêu do chủ thỏa thuận, hàng tháng em chỉ nhận một số tiền. N. làm được 2 năm thì bị bắt trong một đợt truy quét tệ nạn của chính quyền sở tại.

Qua xác minh, làm việc với các ngành chức năng Campuchia, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã cấp thông hành, thống nhất đưa N. về nước qua cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (tỉnh An Giang) vào ngày 5-3.

 Cùng được đưa về nước với N. còn có nạn nhân khác là em N.T.T. (17 tuổi, ngụ xã Tân Châu, tỉnh An Giang).

Tin cùng chuyên mục