Tai họa nối tiếp đến người tàn tật bán vé số mưu sinh

Tai họa nối tiếp đến người tàn tật bán vé số mưu sinh

Trong lúc đang bốc vác tại kho gạo Hiệp Phát gần nhà, anh Lê Phong Thanh (55 tuổi, ở 427 khóm Tân Hòa, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp) bỗng ngã quỵ vì chân phải tê nhức, mất cảm giác. Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc chuyển anh lên Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM. Tại đây, bác sĩ cho biết, anh bị suy kiệt do lao lực quá sức và bị tắc nghẽn mạch máu chi dưới nên phải cưa chân bên phải đến đùi. Mang thương tật trở về, anh đi bán vé số dạo phụ vợ (làm mướn ở TPHCM) lo gia đình.

Họa vô đơn chí, cách nay 2 tháng, khi ngồi trên xe lắc đi bán vé số dạo, di chuyển trên đường gập ghềnh nhỏ hẹp đổ dốc vào nhà, anh bị té ngã, đá nhọn cắt đứt bắp chân trái, phải chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Tại đây, bác sĩ phát hiện anh bị tiểu đường tuýp 2, đồng thời chân trái cũng bị hẹp mạch máu chi dưới phải tháo khớp như chân phải.

Hiện chân trái anh tê buốt, đau nhức nhưng căn bệnh tiểu đường hoành hành nên chưa thể phẫu thuật để nong stent nối mạch máu (ảnh). Chị Tống Thị Cúc, vợ anh, phải nghỉ việc về quê chăm sóc chồng, kinh tế gia đình càng bấp bênh hơn. Để có tiền đưa chồng lên Bệnh viện Chợ Rẫy tái khám, vợ anh phải vay nợ khắp nơi. Rất mong sự chia sẻ của cộng đồng, giúp anh Thanh vượt qua bệnh tật hiểm nghèo để tiếp tục bán vé số mưu sinh.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Chương trình Xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (08) 22111263. Hoặc chuyển qua số tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

THANH TUYỀN

Tin cùng chuyên mục