Suy sụp vì bệnh nặng

Đã tới kỳ chạy thận nhân tạo nhưng anh Lê Bé Phước (ảnh, 31 tuổi, ở ấp Thị Tứ, thị trấn Phong Điền, Cần Thơ) vẫn chịu đau bởi không có tiền điều trị. Mẹ anh là Trần Thị Mỹ Nga (58 tuổi) rơm rớm nước mắt: “Nhìn con ngày càng tiều tụy vì bệnh, nhưng trong nhà chẳng có đồng nào để lo, khiến tôi đau đớn…”.
Suy sụp vì bệnh nặng

Đã tới kỳ chạy thận nhân tạo nhưng anh Lê Bé Phước (ảnh, 31 tuổi, ở ấp Thị Tứ, thị trấn Phong Điền, Cần Thơ) vẫn chịu đau bởi không có tiền điều trị. Mẹ anh là Trần Thị Mỹ Nga (58 tuổi) rơm rớm nước mắt: “Nhìn con ngày càng tiều tụy vì bệnh, nhưng trong nhà chẳng có đồng nào để lo, khiến tôi đau đớn…”.

Gia cảnh bà Nga lâu nay thuộc diện hộ nghèo, 3 mẹ con sống trong căn chòi lá ọp ẹp. Mỗi sáng sớm, bà Nga đi bán vé số, chiều về gánh nước mướn, kiếm được chỉ vài chục ngàn đồng. Do không đủ tiền chữa trị nên bệnh của anh Phước ngày càng nặng, 2 quả thận đều bị hư hết. Hiện mỗi tuần anh Phước phải ra Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ chạy thận tới 3 lần, tốn hơn 450.000 đồng. Anh còn bị hư túi mật phải đi Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cắt bỏ hồi năm ngoái; mới đây còn bị thêm bệnh hở van tim 3 lá… Hàng loạt chứng bệnh hiểm hoành hành khiến anh thanh niên trẻ Lê Bé Phước suy sụp, mất việc làm, bao nhiêu dự định lo cho mẹ sớm chốc tan biến hết.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Chương trình Xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TPHCM; ĐT: (08) 22111263. Hoặc qua số tài khoản Báo SGGP: 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

HUỲNH LỢI

Tin cùng chuyên mục