Sắc thu vườn thượng uyển

Sắc vàng rực rỡ của lá ngân hạnh, màu đỏ tươi thắm của lá phong, chấm phá bằng những gam sắc thu xanh, nâu, hồng, tím… làm duyên bên những đình đài lầu các cổ kính nguy nga đã vẽ lên bức tranh mùa thu sống động và diễm lệ bậc nhất cho khu vườn thượng uyển của Gyeongbokgung.
Mùa thu trong vườn thượng uyển Gyeongbokgung
Mùa thu trong vườn thượng uyển Gyeongbokgung
Mùa thu mang đến cho Seoul những gam màu diễm lệ nhất: màu đỏ rực lửa lá phong, vàng óng ả của ngân hạnh, trắng bạc của cỏ lau, đỏ thẫm của táo, nâu bóng của hạt dẻ chín, xanh vời vợi của nước và trời… Khao khát tận hưởng sắc thu lộng lẫy, người người nô nức rủ nhau dạo trong công viên, tản bộ trên những tuyến phố nổi tiếng đẹp về thu của Seoul như Samcheong-dong, Deoksugung Doldam Gil, suối Cheonggyecheon…

Người ta cũng rủ nhau leo núi Namsan, lên tháp truyền hình Seoul xuyên qua con đường ngập lá vàng, xanh, đỏ đẹp như tranh vẽ để chiêm ngưỡng cảnh thủ đô Seoul ngập sắc thu, chụp hình lưu niệm tại nơi nàng Cỏ và chàng Xoăn trong phim “Vườn sao băng” lần đầu hò hẹn; hay nơi nàng Chun Song Yi chờ đợi Do Min Joon quay về trong “Vì sao đưa anh tới”, cùng nhau chia sẻ những cảm xúc lãng mạn tuyệt vời. Tham quan cố cung, dạo chơi trong vườn thượng uyển ngập màu thu càng là một phần không thể thiếu cho những ai muốn cảm nghiệm vẻ kỳ ảo của mùa thu Hàn Quốc. 

Seoul may mắn bảo tồn được 5 cung điện hoàng gia (ngũ cung) được xây dựng từ thời Jeseon bao gồm: Gyeongbokgung, Changdeokgung, Changgyeonggung, Gyeonghuigung và Deoksugung. Trong đó, Gyeongbokgung là cung điện chính là lớn nhất trong ngũ cung, được Vua Taejo - nhà vua sang lập triều đại Joseon xây dựng vào năm 1395. Cung điện tọa lạc trên khu đất rộng chừng 410.000 mét vuông, sở hữu quần thể kiến trúc khổng lồ với 330 dinh tự và 5.792 căn phòng. Nằm ngay trong khuôn viên Gyeongbokgung còn có Bảo tàng Dân tộc Quốc gia Hàn Quốc nơi lưu giữ hơn 98.000 hiện vật đem tới cái nhìn tổng quan về lịch sử và văn hóa Hàn Quốc… 

Những khu vườn thượng uyển của Gyeongbokgung làm say hồn người bằng vẻ thơ mộng xưng tụng là kiểu mẫu điển hình cho nghệ thuật làm vườn của người Hàn Quốc. Vẻ đẹp của Gyeongbokgung sẽ ở mãi trong tâm trí bạn với hình ảnh chói lọi của những gốc phong, ngân hạnh cổ thụ hàng trăm năm tuổi, tàng lá khổng lồ trùm phủ cả mái lâu đài, với mặt hồ thu phẳng lặng phản chiếu bóng mây trời hòa cùng sắc lá đủ màu rực rỡ, với đình Hyang-Wonjeong duyên dáng soi bóng trên mặt nước hồ sen... 

Đến thăm Gyeongbokgung, bạn còn được chứng kiến tận mắt nghi lễ đổi gác của các “Wanggung Sumunjang”, đội quân có nhiệm vụ chắn giữ các cổng ra vào của cung điện để bảo vệ nhà vua. Lễ đổi gác được tổ chức một cách long trọng vào 10 giờ sáng, kéo dài trong 15 phút và cứ một tiếng lại thực hiện một lần, phiên đổi gác cuối cùng thường thực hiện vào lúc 3 giờ chiều mỗi ngày. Buổi lễ bắt đầu bằng tiếng trống trầm hùng kéo theo tiếng tù và vang vọng và đội lính gác phục trang giống như thời Joseon oai nghiêm bước ra từ phía sau cửa cung. Tướng trấn giữ cung điện nghiêm trang, bệ vệ dẫn đầu đoàn quân cầm cờ, quân canh và quân nhạc thực hiện theo đúng nghi lễ của cung đình xưa, tái hiện một cách sống động một phần di sản văn hóa xứ sở Kim Chi và đem tới cho du khách sự thích thú không nhỏ. 

Cơ hội ghé thăm Gyeongbokgung và khám phá vẻ đắm say của mùa thu xứ kim chi với chùm tour “Hàn Quốc mùa thu vàng” do BenThanh Tourist phối hợp Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) thực hiện, mang tới nhiều lựa chọn hấp dẫn:  tour Busan - Jeju - Seoul - Nami - Everland (6 ngày) giá từ 23,99 triệu đồng; các tour Busan - Seoul - Nami - Everland (6 ngày); Seoul - Busan - Nami - Everland (6 ngày) và tour Seoul - Gangwon (5 ngày) đồng giá 19,99 triệu đồng. 

Tin cùng chuyên mục