Ru hạ

Nói đi P... còn gì hôm nay nữa
Mai anh đi tình xa ngút thiên đường
Một thời yêu tình thơm ngát mùi hương
Ru hạ


Anh lạc bước vào dòng sông lang bạt
Em ngây thơ tưởng chừng như đi lạc
Từ trăng sao muôn thuở vẫn lạnh lùng
Em vô tư như gió thoảng về rừng
Ai có biết yêu em từ dạo đó

Nói đi P... lời yêu nhau lần cuối
Anh ra đi là vỡ một tinh cầu
Em có về nghe nhịp bước mưa ngâu
Nàng Juliet cũng suốt đời phiêu lãng
Những dòng sông thuở làm thơ đã cạn
Ý với hồn còn lại khoảng thương đau
Mưa tháng năm rồi cũng vội qua mau
Em ở lại có nghe hồn giá buốt?

Nói đi P... em là con của biển
Anh về rừng làm bạn với sương mai
Những đêm trăng trên vó ngựa miệt mài
Anh sẽ gọi tên em bằng hơi thở
Rừng với biển nẻo giao tình muôn thuở
Nối yêu thương và nối vạn tơ trời
Biết nói gì khi thuyền sắp ra khơi
Một tiếng hát - một điệu buồn - ru hạ.

Tin cùng chuyên mục