Nụ cười tuổi 20

Trưa tháng 4 Củ Chi nóng 37°C
Khói hương trầm quặn đau trời Nhuận Đức
Tôi rùng mình trước tấm bia Tổ quốc ghi công
Nghe cơn gió mồ côi thổn thức
Tên tuổi các anh
Thăng hoa những nụ cười
Trẻ mãi tuổi 20

Ngỡ gặp lại những tháng năm Khói lửa ngập trời
Cây cối tả tơi Đồng Dù pháo bắn
Đêm Bến Súc, Hố Bò nhập nhòa pháo sáng
B52 vần vũ trên bầu trời
Đất lở lói vết thương...
  
Chiến tranh đã qua 
Mà sao trên con đường đông đúc người xe 
chân vẫn như đau nhói miểng bom?
Nghe nhịp tim các anh 
đập trong nhịp tim của đất
Tôi nắm bàn tay mẹ Việt Nam anh hùng
Mái tóc bạc như sương
Mấy mươi năm
nuốt vào tim cả một trời nước mắt
Tấm hình 2 con trai trên bàn thờ 
Khắc khoải mãi với thời gian

Các anh gửi lại tuổi 20 của mình
Như gửi lửa trong than
Chân lý đơn giản thế thôi - giặc đến nhà phải đánh
Lòng yêu nước như chất vàng ròng
ẩn trong triệu trái tim kiêu hãnh
Khi đất nước đứng trước nguy cơ mất còn
ngọn lửa sẽ rực lên 

Không cần những đền đài, bia công trạng, xướng tuổi tên
Tuổi 20 vì nhân dân 
Bình thản đi vào cái chết 
Mấy chục năm chiến tranh
Máu thịt các anh đã vẽ lên hình hài Tổ quốc
Như nụ cười tuổi 20
Nở mãi trên đất thành đồng
Ươm dậy những mầm xanh 

Nhuận Đức 25-4-2019 

Tin cùng chuyên mục