Nhường cơm sẻ áo với người nghèo

“Ai thừa ủng hộ, ai thiếu đến lấy” - hoạt động gom góp và chia sẻ quần áo cũ cho người nghèo của Hội Chữ thập đỏ phường 2, thành phố Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) không phải là mô hình mới. Qua đó, lòng nhân ái trong cộng đồng được tiếp tục khơi dậy và lan tỏa. 
Người nghèo chọn quần áo miễn phí tại chùa Từ Quang
Người nghèo chọn quần áo miễn phí tại chùa Từ Quang
Chị Ngô Thị Mỹ Hạnh, cán bộ Hội Chữ thập đỏ phường 2, cho biết: “Hoạt động nhận và cho quần áo của hội diễn ra chỉ mới hơn 2 tháng nhưng hiệu quả ngoài dự kiến. Bà con đến nhận với những tâm tình thật xúc động. Nhu cầu càng nhiều thì những tấm lòng thiện nguyện cũng sẵn sàng vào cuộc. Chúng tôi cố gắng duy trì hoạt động này để làm cầu nối mang lại niềm vui cho người nghèo thiếu quần áo”.
Từ công sức lặn lội của bà con lao động bình dân, bảng rao nhận tại các shop quần áo ở chợ, chi hội chữ thập đỏ ở các trường học thuộc địa bàn thành phố (TP) Sa Đéc đến những địa chỉ thiện nguyện gần xa, hàng chục bao quần áo cũ các loại đã được tập kết về sân chùa Từ Quang (TP Sa Đéc). Để chuẩn bị “lên đồ” cho người nghèo có nhu cầu đến chọn lựa vào sáng chủ nhật hàng tuần, một số cô chú là giáo viên, công chức về hưu, anh chị em phật tử và hội viên Hội Chữ thập đỏ phường đã vận động ủng hộ móc áo, sào cây inox, xà bông; đồng thời đến phân loại, giặt giũ, phơi khô và sắp xếp tươm tất. Sư cô Thích Nữ Huệ Huệ chia sẻ: “Những hôm trời mưa liên tục, chùa bị ngập, các sư di dời không kịp nên những bao đồ chở về bị ướt, hôm sau phải tận dụng hết các sào phơi của chùa. Anh em xúm lại soạn, giặt giũ phơi đầy sân. Cực nhưng nhìn thấy nét mặt vui mừng của các cháu học trò nghèo hay bà con bán vé số đến chọn đồ là ai nấy đều vui.” 
Chị Nguyễn Thị Nguyệt (41 tuổi, phụ bán quán cà phê ở xã Tân Phú Đông, TP Sa Đéc) tâm sự: “Hai mẹ con đều đi làm mướn, muốn mua áo khoác mặc khi trời lạnh nhưng do phải dè sẻn để lo chi tiêu hàng ngày nên cứ chần chừ chưa mua. Nay biết chỗ này cho, tôi đến lựa xin được 2 cái. Nói quần áo cũ chớ nhiều cái còn mặc tốt lắm”. Ông Nguyễn Văn Lộc (65 tuổi, ngụ phường 3, TP Sa Đéc) chân đi khập khiễng sau một tai nạn lao động, chia sẻ: “Tôi làm phụ hồ, hai vợ chồng già tự lực mưu sinh; các con nghèo đi làm mướn, không phụ giúp được cho cha mẹ. tôi nói vợ đến đây lựa vài áo dài tay để mặc đi làm”. Chị Phạm Thị Hằng (36 tuổi, ngụ xã An Hiệp, huyện Châu Thành) đến chọn quần áo học sinh cho đứa con lớn học lớp 9, đứa nhỏ học lớp 1, phấn khởi kể: “Tháng sau em sinh bé thứ ba, sẵn đây em xin luôn đồ em bé. Ông xã làm nghề bốc vác, em phơi gạch mướn được 100.000 đồng/ngày; ăn chưa đủ lấy gì lo cái mặc. Thật cảm ơn những người hảo tâm”.

Tin cùng chuyên mục