Nhà văn Lê Văn Thảo đã về với đất mẹ

Do bệnh nặng, nhà Văn Lê Văn Thảo đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở số 162/5 đường Bình Lợi (phường 13, quận Bình Thạnh, TP HCM) vào lúc 1 giờ sáng ngày 21-10.
Nhà văn Lê Văn Thảo đã về với đất mẹ

(SGGPO).- Do bệnh nặng, nhà Văn Lê Văn Thảo đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở số 162/5 đường Bình Lợi (phường 13, quận Bình Thạnh, TP HCM) vào lúc 1 giờ sáng ngày 21-10.

Nhà văn Lê Văn Thảo. Ảnh: Hội Nhà văn TPHCM

Lễ viếng nhà văn Lê Văn Thảo sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng 21-10. Lễ động quan vào lúc 6 giờ sáng ngày 23-10.

Nhà văn Lê Văn Thảo là một trong những cây bút gạo cội của văn học Nam bộ, trực tiếp tham gia kháng chiến thời kỳ đầu. Văn chương của ông mang những nét đặc trưng của người miền Nam. Ông cũng là một trong ba nhà văn sinh trưởng ở miền Tây vinh dự được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh.

Nhà văn Lê Văn Thảo tên thật là Dương Ngọc Huy, sinh ngày 1-10-1939 tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An; lúc nhỏ sống ở Đồng Tháp Mười và Long Xuyên, An Giang.

Ông học khoa Toán - Đại học Khoa học Sài Gòn, thoát ly vào chiến khu chống Mỹ năm 1962. Ông bắt đầu viết văn từ năm 1965, với đề tài nông thôn, chiến tranh du kích.

Sau năm 1975, ông về Hội Nhà văn TPHCM. Nhà văn Lê Văn Thảo từng giữ cương vị Phó Tổng biên tập tạp chí Văn nghệ TPHCM, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM từ năm 2000-2010, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam khóa VII (2005-2010).

HÀN SƠN

Tin cùng chuyên mục