Nhà nghèo, mắc bệnh nan y

Suốt gần 5 năm qua, anh Phan Hữu Nghiêm (35 tuổi, quê ở Vĩnh Long) phải nằm điều trị tại Khoa Huyết học Bệnh viện Chợ Rẫy (khu D, phòng 5 lầu 4) vì chứng bệnh hemophilia A (hay còn gọi bệnh ưa chảy máu, hoặc máu khó đông).
Nhà nghèo, mắc bệnh nan y

Mỗi ngày, anh phải dùng 4 - 6 lọ thuốc rất đắt tiền, chỉ cần ngưng dùng thuốc là chảy máu, đe dọa đến tính mạng. Bên hông của anh có vết thương sâu và hay chảy máu. Anh còn mắc thêm nhiều bệnh khác, phải trải qua nhiều ca phẫu thuật, phải vô hồng cầu và tiểu cầu hàng ngày. Mới đây anh vừa phải phẫu thuật và hiện giờ phải đặt máy hút dịch. Nếu hút sạch thì vết thương mới có thể lành. Chi phí khá cao và càng quá cao đối với gia đình anh.

Bà Mai (mẹ anh Nghiêm - ảnh) kiếm sống bằng nghề bán bánh lọt, tàu hủ nhưng nay phải bỏ bán vào bệnh viện nuôi con, hàng ngày sống bằng cơm cháo từ thiện. Bà Mai buồn bã nói: “Chẳng biết đến bao giờ mẹ con tôi mới thoát khỏi tình cảnh này. Thấy con bệnh nặng mà không thể điều trị dứt bệnh, chi phí tốn kém không biết làm sao lo tiếp. Đau đớn vô cùng!”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo SGGP, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Số tài khoản Báo SGGP: 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục