Nhà nghèo lại mắc bệnh hiểm nghèo

 Bị ung thư hóc mũi xâm lấn khiến mắt, mũi của Tùng bị sưng húp, đau nhức dữ dội. Nếu không kiên trì trị liệu, có thể ảnh hưởng đến thị lực và tính mạng.   
Nhà nghèo lại mắc bệnh hiểm nghèo
Cách đây vài tháng, Huỳnh Nguyễn Phương Tùng (ảnh, 27 tuổi, ở ấp An Bình, xã An Long, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) trong lúc dạy kèm tiếng Anh cho các em nhỏ bỗng dưng bị hoa mắt, chóng mặt và cạnh sóng mũi trái nổi một u nhỏ. Gia đình nghĩ bình thường nên chỉ mua thuốc uống. Nhưng khoảng vài ngày sau, cơn đau ở mắt, mũi của Phương Tùng càng nặng thêm. Chị Nguyễn Thị Anh Thơ (mẹ Tùng) phải sử dụng số tiền dành dụm nhiều năm đưa Tùng đi khám và chữa trị tại bệnh viện ở Đồng Tháp; sau đó, lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Qua xét nghiệm sinh thiết, bác sĩ chẩn đoán Tùng bị ung thư hóc mũi xâm lấn mắt sàng trán trái và phải hóa trị theo phác đồ... Nếu không kiên trì trị liệu, có thể ảnh hưởng đến thị lực và tính mạng.   
Chị Anh Thơ là cô giáo về hưu, ở nhà làm nghề thêu tranh thuê; chồng chị phải rời quê đến Bình Dương làm bảo vệ cho một công ty, thu nhập chỉ đắp đổi qua ngày. Chị Anh Thơ cho biết: “Con tôi đã hóa trị một lần, bác sĩ hẹn tiếp tục vô thuốc lần thứ hai. Chi phí cho mỗi lần là 6 triệu đồng sau khi đã trừ bảo hiểm y tế, chưa tính tiền ăn uống, tàu xe… Hiện tại, mắt, mũi cháu bị sưng húp, đau nhức dữ dội. Sắp tới ngày lên lại bệnh viện để hóa trị mà tiền bạc eo hẹp quá, gia đình cũng không biết phải tính sao”.  
Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục