Nhà hoang thành “điểm đen” tệ nạn

Người dân sống ở hẻm 776 Nguyễn Duy (phường 12, quận 8, TPHCM) phản ánh: Hơn 10 năm qua, căn nhà 776/11 bị bỏ hoang, đã trở thành điểm tụ tập hút chích, mua bán ma túy của các con nghiện, là nơi đổ rác thải của dân vãng lai gây ô nhiễm nghiêm trọng.
Nhà hoang thành “điểm đen” tệ nạn

Người dân sống ở hẻm 776 Nguyễn Duy (phường 12, quận 8, TPHCM) phản ánh: Hơn 10 năm qua, căn nhà 776/11 bị bỏ hoang, đã trở thành điểm tụ tập hút chích, mua bán ma túy của các con nghiện, là nơi đổ rác thải của dân vãng lai gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Bên trong căn nhà hoang, 776/11 Nguyễn Duy, phường 12, quận 8, đầy kim tiêm, rác thải.

Bên trong căn nhà hoang, 776/11 Nguyễn Duy, phường 12, quận 8, đầy kim tiêm, rác thải.

Sáng 23-9, chúng tôi đến địa chỉ trên để xác minh phản ánh của bạn đọc. Phát hiện có người lạ vào hẻm, một con nghiện đang ngồi “chơi hàng” và 2 đối tượng khác đang “giao dịch” hàng cấm trước nhà số 776/7B nhanh chóng lên xe máy phóng về phía đường Đào Cam Mộc. Trên mặt hẻm vương vãi nhiều lọ nước cất, kim tiêm. Nằm sâu trong hẻm, căn nhà số 776/11 không có người ở bị mục nát, chỉ còn khung bê tông, bên trong đầy rẫy xà bần, kim tiêm, rác thải bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Ông T., nhà số 766/… bức xúc cho biết, căn nhà hoang này chẳng khác một cái động. Ngày cũng như đêm, con nghiện vào đây hút chích, vứt bỏ kim tiêm tràn lan khiến người dân rất bất an. Đã vậy, người từ nơi khác còn ngang nhiên chở rác thải, xà bần đến đổ làm cho môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nhiều lần phản ánh tình trạng này đến chính quyền nhưng lần nào người dân cũng nghe hứa chứ chưa thấy ngăn chặn, dẹp bỏ (?!). Tối 22-9, để an toàn hoạt động, các con nghiện còn cắt đường dây điện nối 2 đèn chiếu sáng công cộng trước nhà số 776/4 và 776/7B, khiến việc đi lại của bà con gặp khó khăn và nguy hiểm. Một số người dân cho biết, thấy con nghiện ngồi hút chích trong hẻm và trong “căn nhà hoang” họ đã đẩy đuổi, la mắng thì lập tức bị bọn chúng dùng kim tiêm dính máu đòi “xử”.

Cách căn nhà hoang 776/11 là căn nhà 776/4 cũng bỏ hoang nhiều năm qua, bên trong đầy rác thải, ao tù nước đọng, muỗi mòng. Người dân sống ở hẻm 766 Nguyễn Duy bức xúc: Đến bao giờ họ mới hết chịu cảnh sống chung với ô nhiễm, bất an với tệ nạn?

Ông Võ La Hòa, Phó Chủ tịch UBND phường 12, quận 8, cho biết chủ sở hữu căn nhà 776/11 hiện sống ở nước ngoài. Để khắc phục tình trạng hút chích, đổ rác thải vào căn nhà, phường nhiều lần gọi người thân của chủ nhà lên làm việc, yêu cầu có biện pháp rào chắn kín quanh nhà, ngăn các đối tượng nghiện ngập, người dân vào bên trong đổ rác, hút chích.

Trong khi chờ đợi họ rào tường, phường cũng thường xuyên tổ chức thu gom rác thải, kim tiêm, dọn vệ sinh tại đây. Về phần căn nhà 776/4 trước đây có 2 người ở, sau đó một người chết, người còn lại bỏ nhà đi nơi khác định cư. Địa phương đang tìm người này để yêu cầu có biện pháp khắc phục ô nhiễm nhưng chưa tìm được. “Để ngăn chặn tình trạng ô nhiễm, con nghiện ẩn nấp trong 2 căn nhà hoang, tới đây phường sẽ ứng kinh phí để thu gom rác thải, dọn vệ sinh và rào kín 2 căn nhà này. Còn đối với vấn đề tệ nạn, phường 12, quận 8 được xác định là điểm nóng của thành phố về mua bán, hút chích ma túy từ trước đến nay.

Do đó, UBND và công an phường luôn đề cao công tác kiểm tra, xử lý tệ nạn này. Hiện ở khu vực gần hẻm 776 Nguyễn Duy đã được đặt chốt dân phòng, bố trí người trực, theo dõi 24/24 giờ. Tuy nhiên để dẹp tận gốc tệ nạn hút chích, mua bán ma túy quả không thể một sớm một chiều” – ông Hòa nói.

Tuấn Vũ

Tin cùng chuyên mục