Ban đầu dự án hình thành từ năm 2011 với mục đích phát triển cơ sở hạ tầng cho Khu kinh tế Hòn La. Từ năm 2013, khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp chọn Vũng Chùa - Đảo Yến làm nơi an nghỉ cuối cùng thì dự án hơn 5km với 4 làn đường này trở thành chốn ngắm cảnh lý tưởng của rất nhiều người.
Vì đường chạy dọc biển nên ngắm được biển, được đảo, từ xa nhìn tháp chuông cạnh mộ Đại tướng trong sương mỗi ban mai rất an lành.
Từ cung đường này còn có thể ngắm cả rặng Hoành Sơn lừng lững kỳ bí.
Hãy cùng PV Báo SGGP đi trên con đường đẹp nhất Vũng Chùa này
















Tin cùng chuyên mục

Giới trẻ học được gì từ YouTube?

Thừa Thiên – Huế và Đà Nẵng chung sức bảo tồn di tích Hải Vân Quan

100 cây hoa anh đào sẽ khoe sắc tại Hà Nội trong tháng 3

Hari Won “kết duyên” cùng sao Hàn trong phim mới

Đà Nẵng trao bằng chứng nhận Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia cho Lễ hội Cầu ngư

Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời sẽ có buổi hòa nhạc ấn tượng cùng nghệ sĩ violon nổi tiếng Nhật Bản

Huyền thoại thời trang Karl Lagerfeld qua đời ở tuổi 85

Không quản được thì cấm?

Hai thái cực phim Việt
