Mưu sinh bến cá trưa

Buổi trưa mùa thu, nhiệt độ ngoài trời vẫn 340C-350C. Lúc này bến cá ở cảng Tân Sơn, khu 9, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình - nơi trung chuyển thủy hải sản hàng đầu vùng ven biển Đồng bằng sông Hồng, mới nhóm họp.

Khác so với nhiều chợ cá khác họp sáng sớm, bến cá giữa trưa nơi đây vẫn huyên náo giữa cái nắng oi ả, với hàng trăm lao động từ nhiều miền quê Thái Thụy mưu sinh. Họ làm đủ công việc chân tay nặng nhọc, để có đồng tiền. Và đa phần là phụ nữ.

Mưu sinh bến cá trưa ảnh 1 Chợ hải sản họp chóng vánh giữa trưa
Mưu sinh bến cá trưa ảnh 2 Giữa trưa nắng, các chị nhẫn nại chờ thuyền cá
Mưu sinh bến cá trưa ảnh 3 Phụ nữ làm mọi việc, kể cả khuân vác
Mưu sinh bến cá trưa ảnh 4 Phân loại mực tươi
Mưu sinh bến cá trưa ảnh 5 Cá, tôm trong sọt nhựa và được khiêng bằng gậy
Mưu sinh bến cá trưa ảnh 6 Vệ sinh thuyền

Tin cùng chuyên mục