Mong có phép màu để con được mổ tim


Cháu Nguyễn Đăng Thương mới gần 3 tháng tuổi (ảnh - con anh Nguyễn Đình Chung và chị Lê Thị Ngọc Anh, ngụ thôn Trung Thượng, xã Quế Long, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) đã phải nhập viện vì mắc nhiều bệnh nan y. 
Mong có phép màu để con được mổ tim

Mẹ đưa cháu từ Đà Nẵng vào TPHCM, tá túc nhà bà ngoại ở quận 9. Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, cháu được bác sĩ chỉ định phải mổ tim với chi phí đóng trước là 50 triệu đồng. Chi phí sau mổ phát sinh có thể lên tới 100 triệu đồng. Nghe tới khoản tiền lớn này anh chị tá hỏa, vì khả năng gia đình không thể tìm đâu có được. Vốn không dư dả từ cuộc sống làm nông, làm thuê, nay càng thêm vất vả vì phải nuôi 3 con, nhất là cháu Thương lại bị bệnh nan y, anh chị đang bế tắc. 

Hiện tại, cháu lớn đang học lớp 1 ở quê phải gửi nhờ ông nội (85 tuổi, bị cụt chân) chăm sóc; cháu thứ hai, tuổi mẫu giáo, nhờ chị ruột ở TPHCM (làm nghề giúp việc nhà ở Tân Phú) lo giùm. Hàng ngày, anh Chung đi làm thợ hồ, thu nhập bấp bênh, còn chị Ngọc Anh chăm lo cháu bé bị bệnh. Nhìn con bụng trướng to (do còn mắc nhiều bệnh khác), thở khò khè, ít ngủ và hay quấy khóc vào ban đêm, hai vợ chồng không khỏi xót xa. Bác sĩ khuyên anh chị cần mổ tim cho cháu trước rồi chữa các bệnh khác sau. Thế nhưng, khoản tiền lớn quá, anh chị chỉ cầu mong có một phép màu từ các nhà hảo tâm để có được cơ hội cứu chữa cho con. 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo SGGP, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Số tài khoản Báo SGGP: 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục