Mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, con nhỏ bơ vơ

Cả gia đình vốn đang tạm yên ổn với công việc làm thuê bỗng cả gia đình rơi vào khốn khó khi chị Quân mắc bệnh hiểm nghèo.
Mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, con nhỏ bơ vơ
Cách đây hơn 7 tháng, cuộc sống của 3 mẹ con chị Phạm Thị Quân (xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) vẫn tạm yên ổn với công việc làm thuê mướn nơi vùng quê nghèo thôn La Chữ. Nhưng rồi, cả gia đình bỗng rơi vào khốn khó khi chị Quân mắc bệnh hiểm nghèo.
Chồng mất sớm vì tai nạn, 2 con còn nhỏ, không nhà cửa, chị Quân (ảnh - 35 tuổi) một mình nuôi con bằng thu nhập không ổn định từ công việc làm thuê mướn. Một lần bị đau bụng dữ dội, chị Quân đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe mới biết bị ung thư trực tràng. Sau khi chẩn đoán, bác sĩ yêu cầu chị nhập viện. Vì không có tiền nằm lâu dài ở bệnh viện, sau khi phẫu thuật, chị về nhà gồng mình chịu trận những cơn đau. Do chịu đựng cơn đau dài ngày, lại không đi khám thường xuyên, thỉnh thoảng vết thương tấy sưng, ra mủ. Từ ngày bị bệnh, chị mất hẳn khả năng lao động, chỉ nằm yên một chỗ, những bữa ăn qua ngày đều chủ yếu nhờ tấm lòng cưu mang của bà con chòm xóm. 
Thấy chị bệnh, chủ đất chị đang làm thuê thương tình cho dựng nhờ một căn nhà nhỏ chưa đầy 10m2 bằng những tấm tôn cũ để che mưa che nắng. Cũng từ đó, con trai lớn của chị (15 tuổi) phải bỏ học, ra Nha Trang làm thuê, cắt cỏ tự kiếm sống; con trai nhỏ chưa đầy 5 tuổi đang ở nhà với mẹ, vẫn chưa đi học. Nghĩ tới tương lai của con trai nhỏ, chị Quân ứa nước mắt nghẹn ngào vì sợ không qua khỏi căn bệnh hiểm nghèo. Chị mong được các nhà hảo tâm giúp đỡ tiền chữa bệnh để có sức khỏe, làm việc nuôi con. 
Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Số tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM. 

Tin cùng chuyên mục