Mang dao đi cướp gặp chủ nhà khôn khéo, kẻ cướp “xách dép” chạy chí mạng

Bị kẻ cướp cầm dao dí vào cổ yêu cầu mở tủ đưa tiền, bà chủ nhà khôn khéo đã lật ngược tình thế, khiến tên cướp phải một phen “xách dép” tẩu thoát chí mạng.
Đối tượng Vĩnh Ráng cùng tang vật.

Sáng 16-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) cho hay đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vĩnh Tráng (50 tuổi, trú tại phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn) về hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 13-10, lợi dụng lúc bà L.Th.H. (trú tại số nhà 46, đường Ngô Mây, TP Quy Nhơn) đang ngủ trưa một mình trong nhà, đối tượng Tráng đã bịt mặt và đột nhập vào nhà cầm dao dí vào cổ yêu cầu bà H. đưa tiền.

Lúc này, bà H. do quá bất ngờ và sợ hãi đã giãy giụa, Tráng tiếp tục truy sát rồi cầm dép đánh vào đầu, mặt bà H., yêu cầu phải đưa tiền nếu không sẽ giết.

Sợ đối tượng làm liều, bà H. đã dẫn đối tượng đến nơi cất chìa khóa để mở tủ lấy tiền; đang lúc loay hoay lấy chùm chìa khóa mở tủ thì bà H. giãy giụa khiến đối tượng làm rơi con dao xuống nền nhà.

Nhân cơ hội trên, bà H. la lớn kêu cứu. Sợ bị bại lộ, đối tượng đã trèo cầu thang nhảy sang nhà hàng xóm để tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Công an TP Quy Nhơn đã vào cuộc thu thập bằng chứng để tìm thủ phạm.

Qua điều tra đã xác định được đối tượng thực hiện vụ cướp trên là Vĩnh Tráng, người làm nghề sửa đồng hồ gần nhà bị hại, nên thực hiện lệnh bắt khẩn cấp.

Làm việc với công an, bước đầu, Tráng cũng đã khai nhận do nợ số tiền 80 triệu đồng, sắp đến hạn trả mà không có tiền nên nảy sinh ý định trộm cướp để trả nợ.

Tin cùng chuyên mục