Mái trường xưa

Hơn 40 năm 
Thuở xưa tóc xanh
Nay giờ tóc bạc.
Đi còn ngồi hát
Mà gốc me già níu áo em đi!
Minh họa: P.S
Minh họa: P.S

Đi còn thầm thì 

Mùa đông chút nắng hanh vàng trong mắt

Chút nhớ nào lay lắt.

Mấy thầy đi xa

Mấy bạn không về…

Áo trắng một thời.

Tay em che.

Nghiêng những con đường

Sài Gòn cuối thu mềm nắng

Tôi về đây

Đầy vơi có được

Giọt nước mắt vui

Giọt nước mắt buồn.

Như là cố hương

Như là trái tim mình đã gửi.

Như là hồn rong ruổi

Bao nẻo xa

Lật trang sách đêm về.

 

Hơn 40 năm

Tóc xanh 

Nay giờ tóc bạc.

Thơ tôi vẫn thắp những đốm lửa

Cho những tháng năm sau…

Tin cùng chuyên mục