Lời ru xưa, tiếng ru nay…

Nhớ xưa lời mẹ ru hời
Gió đưa cánh võng mây trời nghiêng chao
Rặng tre trước ngõ xôn xao
Câu thơ lục bát nôn nao trưa hè
Minh họa: P.S
Minh họa: P.S

Bây giờ về lại làng quê
Đường làng hóa đá, đò kia vắng người
Tìm đâu lại tiếng ru hời?
Câu Kiều mẹ hát một thời… tìm đâu ?
 
Gái quê “chum chúm chũm cau”
Xếp ngang vở sách rủ nhau rời làng
Tiếng ru nay hóa đa đoan
Nhạc tây về xóm trái ngang xập xình
 
Lời ru bỗng hóa chông chênh
Đường làng sao thấy bồng bềnh bước chân
Ra đi trận mạc tháng năm
Lời ru chốn cũ đắm đăm cõi lòng.

Tin cùng chuyên mục