Khởi tố, bắt tạm giam thanh niên dùng súng cướp ngân hàng Bắc Á

Rin khai báo do cần tiền kinh doanh buôn bán quần áo nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Sau đó, thanh niên chuẩn bị súng Rulo bịt mặt đi vào ngân hàng Bắc Á chĩa súng uy hiếp các nhân viên để cướp.
Rin tại cơ quan công an.
Rin tại cơ quan công an.

Ngày 2-8, Công an quận Tân Phú, TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Rin (28 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo điều tra, khoảng 14 giờ 30 ngày 4-7, khi 4 nhân viên của Ngân hàng Bắc Á, trên đường Lũy Bán Bích, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TPHCM đang làm việc trong ngân hàng. Lúc này, có 1 nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) đi xe máy hiệu hiệu Yamaha Luvias màu đỏ đen (chưa rõ biển số) đi vào ngân hàng cầm theo 1 balô.

Khởi tố, bắt tạm giam thanh niên dùng súng cướp ngân hàng Bắc Á ảnh 1 Ngân hàng Bắc Á nơi xảy ra vụ việc.

Tại đây, đối tượng rút ra 1 vật giống súng khống chế nữ nhân viên ngân hàng yêu cầu đưa tiền. Đúng lúc này, bảo vệ bấm chuông báo động thì đối tượng bỏ chạy ra xe máy rồi tẩu thoát. Sự việc được trình báo công an.

Công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, trích xuất camera truy bắt đối tượng gây án. Qua điều tra, công an xác định Rin là đối tượng gây án nên truy bắt.

Chiều ngày 10-7, Rin đang lẩn trốn ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định thì trinh sát công an phát hiện nên khống chế bắt giữ đưa về trụ sở.

Tại cơ quan công an, Rin khai nhận bản thân cần tiền để kinh doanh buôn bán quần áo nên lên ý định cướp ngân hàng. Chiều 4-7, Rin đeo găng tay, trùm kín mặt, đội nón bảo hiểm, mang balô cùng 1 khẩu súng Rulô đến Ngân hàng Bắc Á trên đường Lũy Bán Bích, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú.

Khởi tố, bắt tạm giam thanh niên dùng súng cướp ngân hàng Bắc Á ảnh 2 Khẩu súng Rin dùng để đi cướp ngân hàng

Vào trong ngân hàng, Rin đến quầy giao dịch chĩa súng về phía nhân viên để uy hiếp, đồng thời ném chiếc balô yêu cầu họ bỏ tiền vào trong. Các nhân viên hoảng sợ hô hoán khiến kẻ cướp bỏ chạy ra bên ngoài lấy xe. Lúc này, nhân viên cùng bảo vệ chạy lại thì Rin rút súng chĩa vào những người này rồi lên xe tẩu thoát.

Do lo sợ công an lần theo dấu vết của mình, Rin bỏ trốn về quê là tỉnh Bình Định lẩn trốn. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày, trinh sát đã lần theo dấu vết của kẻ cướp có súng và bắt giữ.

Tin cùng chuyên mục