Hoa sữa mùa thu…

1.
Chúng mình trôi qua tuổi nhỏ
Trong những đám mây bay
Lêu lổng suốt ngày
Lớp 6 mải chơi bỏ bê sách vở
Xưa mẹ khổ mong con học nhiều nữa
Cha già thêm vì đứa con hư.


Góc phố ơi hoa sữa mùa thu
Bỗng giật mình vì màu hoa quá trắng
Lòng lo sợ về một ngày sẽ vắng
Mẹ và cha tuổi già bỗng gấp hơn
Ngày tiếp ngày không kịp hối kịp thương!

Ôi trách quá những khi còn dại
Mẹ càng thương buổi tiễn con đi
Cha nói nhiều thay những khi con nói
Hàng phố cờ bay ta ngỡ như mê
Thành phố yêu quá cũng không thể níu lại
Ôi những tiếng gọi ở trước kia
Là tiếng mẹ cha giục đi mãi
Đất nước còn giặc, đất nước phải cách chia…

Minh họa P.S

2.
Bỗng hôm nay nghe tin bạn đã khuất
Qua trận địa tay cầm từng nắm đất
Ngỡ hòn đất này vừa chôn cất bạn xong

Còn điều gì chưa kịp nói hay không?
Về phố ấy chúng mình đã ở
Về nước mắt mẹ tiễn ta buổi lên đường
Về cô bé răng khểnh chưa kịp lời thổ lộ

…Hòn đất này chẳng gì thể nặng hơn
Tôi đắp vào công sự
Như có bạn vẫn chiến đấu cùng
Như khẩu đội bạn vẫn đang đứng đó!

3.
Có một ngày tôi trở về phố cũ
Cầm tay mẹ bạn, xin mẹ nhận làm con
Trao lá thư ngày nào bạn viết dở
Cô bé răng khểnh giấu nước mắt đáy lòng…

Tôi đi dọc những con đường hoa sữa
Hà Nội ơi có biết bao chàng trai
Như bạn tôi đã không về nữa
Sông Hồng vẫn trôi và mây trắng vẫn bay

Nhưng lắng nghe từ trong hương hoa sữa
Như có mùa thu của ngày ấy lên đường
Nhưng lắng nghe từ trong hương hoa sữa
Có bạn về trong mỗi làn hương…

Tin cùng chuyên mục