Hồ thức

Em ngủ muộn như con mèo lười bên trong căn nhà gỗ cạnh bờ hồ
Dẫu mặt trời đã thức từ lâu
Dẫu thu về đưa gió luồn rét mướt
Cửa sổ gỗ cọt kẹt khép hờ đong đưa 

Hồ cũng như em không buồn thức
Gió mải miên man dồn sóng trải li ti
Hoang hoải triền đồi hoa chưa nở
Thinh lặng bàng bạc không ai chờ đợi ai

Minh họa: K.T
Có lẽ đó là những khoảnh khắc trầm mặc khi anh chưa đến

Em và hồ vẫn mê mải như con mèo lười
Thu vẫn lạnh buồn con rối
Hồ hoang vu ngủ quên bao ngày

Có một chiều đáy hồ như đang reo
Tiếng chuông nhà thờ hùa theo lanh lảnh
Em bật dậy rời hơi ấm chăn êm
Trang điểm môi đỏ sắc màu hoa trạng nguyên
Tóc suôn hết buồn liễu rũ
Em đến bên hồ
Và hồ
Thức dậy cùng anh…

Tin cùng chuyên mục