Hai bà cháu mắc bệnh ung thư

Bà Phan Thị Huyền (ảnh, 50 tuổi, ở ấp Long Phú 2, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, An Giang) và đứa cháu nội của bà là bé Mai Hữu Luân, 2 tuổi cũng bị ung thư (bướu nguyên bào thần kinh).
Bà Phan Thị Huyền và bé Mai Hữu Luân
Bà Phan Thị Huyền và bé Mai Hữu Luân

Bà Phan Thị Huyền (ảnh, 50 tuổi, ở ấp Long Phú 2, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, An Giang) phát bệnh ung thư vú cách nay 8 tháng. Để có tiền chữa bệnh cho bà, gia đình đã vay mượn khắp nơi để mua các thuốc đặc trị ngăn chặn sự di căn của khối u. Nỗi đau chưa dừng lại ở đó.

2 tháng sau, đứa cháu nội của bà là bé Mai Hữu Luân, 2 tuổi (con anh Mai Hữu Thọ và chị Nguyễn Thị Kim Hoàng) có triệu chứng sưng nướu răng và thường xuyên quấy khóc. Nghĩ là cháu bị sốt mọc răng nên gia đình chỉ đưa đến phòng khám gần nhà khám bệnh và lấy thuốc về uống. Mấy ngày sau, cháu không bớt, bệnh càng nặng nên gia đình đưa lên Bệnh viện Nhi đồng 2 khám, phát hiện cháu cũng bị ung thư (bướu nguyên bào thần kinh).

Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, không có ruộng đất canh tác, cả gia đình sống bằng nghề làm thuê. Từ khi con trai và mẹ ruột bị bệnh ung thư đến nay, anh Thọ và chị Kim Hoàng phải nghỉ làm thuê để lên Bệnh viện Ung bướu TPHCM chăm sóc. Cả hai bà cháu đều phải vô hóa chất hàng tháng. Mỗi toa thuốc sau khi trừ bảo hiểm y tế, vẫn phải trả hơn 6 triệu đồng. Đây là số tiền quá lớn đối với gia đình bất hạnh này. Hiện nay, hai bà cháu đang sống lay lắt mong chờ sự thương xót, chia sẻ, chung tay giúp đỡ của những người hảo tâm.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP Hồ Chí Minh; ĐT: (028) 22111263. Số tài khoản Báo SGGP: 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Tin cùng chuyên mục