Gia đình bà Trần Thị Trung Chiến ủng hộ quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng

Sáng 31-10, đại diện gia đình ông Trần Chí Đáo, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo và bà Trần Thị Trung Chiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, thực hiện di nguyện của song thân là cụ ông Trần Mão và cụ bà Đỗ Thị Đầy (104 tuổi) trước lúc lâm chung, mang 200 triệu đồng đến Báo Sài Gòn Giải Phóng ủng hộ Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng dành cho sinh viên ngành y dược TPHCM.
Gia đình bà Trần Thị Trung Chiến ủng hộ quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng

(SGGPO).- Sáng 31-10, đại diện gia đình ông Trần Chí Đáo, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo và bà Trần Thị Trung Chiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, thực hiện di nguyện của song thân là cụ ông Trần Mão và cụ bà Đỗ Thị Đầy (104 tuổi) trước lúc lâm chung, mang 200 triệu đồng đến Báo Sài Gòn Giải Phóng ủng hộ Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng dành cho sinh viên ngành y dược TPHCM.

Gia đình bà Trần Thị Trung Chiến ủng hộ quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng ảnh 1

Bà Trần Thị Trung Chiến (giữa) thay mặt gia đình trao 200 triệu đồng cho đại diện Hội đồng Quản lý Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng


 Bà Trần Thị Trung Chiến chia sẻ: “Ủng hộ Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng là góp phần tích cực giúp sinh viên y khoa nghèo có điều kiện trở thành những thầy thuốc có tấm lòng thương yêu bệnh nhân và giỏi về kỹ thuật chuyên môn để cứu người”. Cùng tiếp nhận số tiền trên, bác sĩ Trương Thị Xuân Liễu, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng và nhà báo Phạm Văn Trường, Phó Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng cám ơn nghĩa cử của gia đình bà Trần Thị Trung Chiến và mong muốn có thêm nhiều sự ủng hộ cho quỹ từ các mạnh thường quân, doanh nghiệp ngành y, nhà hảo tâm… để có thêm nhiều sinh viên ngành y vượt khó học giỏi có điều kiện trở thành thầy thuốc giỏi trong tương lai.

KIỀU PHAN

Tin cùng chuyên mục