Đường dây nóng

Đinh tai, nhức óc vì tiếng ồn

Theo phản ánh của người dân ấp Bắc Lân xã Bà Điểm huyện Hóc Môn, một xưởng sắt tại căn nhà không số (đối diện nhà 15/6Đ, ấp Bắc Lân), gây ra tiếng ồn đinh tai, nhức óc, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
Đinh tai, nhức óc vì tiếng ồn

Theo phản ánh của người dân ấp Bắc Lân xã Bà Điểm huyện Hóc Môn, một xưởng sắt tại căn nhà không số (đối diện nhà 15/6Đ, ấp Bắc Lân), gây ra tiếng ồn đinh tai, nhức óc, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Căn nhà này của ông Vũ Tiến Sĩ, được ông Nguyễn Văn Minh thuê làm xưởng sắt. Cơ sở hoạt động gần 1 tháng nay nhưng đã gây ra những âm thanh chói tai, làm người dân chung quanh rất bức xúc. Anh Nguyễn Văn Lự, ngụ ở 14/5 ấp Bắc Lân, bày tỏ: “Những ngày không đi làm, muốn ở nhà nghỉ ngơi, nhưng tôi bị dựng dậy bởi tiếng búa đập chan chát”. Còn bà Phạm Thị Phấn, ở số 15/6 ấp Bắc Lân, chia sẻ: “Tôi có chồng đang bị bệnh tai biến mạnh máu não, cần phải nghỉ ngơi nhưng cũng không chịu nổi tiếng búa đập vọng sang”.

Bức xúc trước việc này, bà con trong ấp đã gửi đơn phản ánh lên UBND xã Bà Điểm. Ông Cao Văn Hai, chủ tịch UBND xã Bà Điểm, cho biết: “ Tôi đã nhận được đơn phản ánh và sẽ cho điều tra tình hình và giải quyết ngay”. Rất mong chính quyền ở đây sớm vào cuộc để người dân yên lòng.

THANH LAN


Mong giảm tiền lắp đặt đường ống nước

Hơn 100 hộ gia đình thuộc tổ 42 KP4 phường 16 quận 8 TPHCM, đã sống trong cảnh thiếu nước sạch nhiều năm qua. Hàng ngày bà con phải mua nước ngọt dùng trong sinh hoạt giá 15.000 đồng/m3; còn mua nước giếng khoan, giá bán 10.000 - 12.000 đồng/m3. Chi phí cho tiền nước trở thành gánh nặng với bà con.

Để lắp đường ống nước đến từng hộ dân, bà con được huy động đóng 3 triệu đồng/hộ. Tuy nhiên trước đó, để chỉnh trang khu phố, làm cống thoát nước, tráng bê tông đường hẻm, mỗi hộ dân phải đóng 3,1 triệu đồng nhưng hiện các hộ dân chỉ mới góp được 2,1 triệu đồng/hộ. Để có nước sạch mỗi hộ phải góp thêm 3 triệu đồng, điều này quả là gánh nặng với người lao động. Vì vậy, bà con mong ngành cấp nước và chính quyền địa phương tính toán sao để người dân giảm mức đóng góp và nhanh chóng đưa được nước sạch về để sử dụng.

MINH KIỀU


Thi công làm bể cống rồi bỏ mặc!

Nhiều người dân sống trên đường Đặng Văn Bi (phường Bình Thọ quận Thủ Đức TPHCM) phản ánh: Đơn vị thi công nâng cấp đường Đặng Văn Bi đã cẩu thả, làm bể đường cống thoát nước trước nhà số 226 hơn một tuần nay nhưng không khắc phục.

Nước cống chảy tràn ra đường, gây nguy hiểm cho người lưu thông (ảnh chụp lúc 17 giờ ngày 27-7).

Nước cống chảy tràn ra đường, gây nguy hiểm cho người lưu thông (ảnh chụp lúc 17 giờ ngày 27-7).

Nước cống chảy khắp mặt đường, bốc mùi hôi thối. Nước cống gây nên những ổ voi, ổ gà và thành những “hố bẫy” gây nguy hiểm cho người đi đường. Rất nhiều trường hợp người điều khiển xe gắn máy lưu thông qua đây bị “sập bẫy”, té ngã. Chị Kim Yến, nhà gần đoạn cống bị bể, bức xúc nói: “Chúng tôi không thể chấp nhận cách làm ăn bê bối của đơn vị thi công công trình này, đào làm bể cống rồi bỏ mặc, không sửa chữa”.

Đề nghị Thanh tra Sở GTVT TPHCM sớm kiểm tra, có biện pháp khắc phục và xử lý đơn vị thi công công trình nói trên, giúp người dân ổn định sinh hoạt, đi lại an toàn.

T.VŨ


Tin cùng chuyên mục