Đi với mùa xuân thành phố

Xin bắt đầu với màu xanh vườn đất Củ Chi
Nơi địa đạo, đạn bom... chỉ còn trong chuyện kể
Ta đến với dòng xanh Nhiêu Lộc, Thị Nghè...
Nơi xóm nước đen đã chìm sâu quá khứ
Và, Lò Gốm giờ xanh như những dòng kênh xanh 
Đi với mùa xuân thành phố

Bầy én liệng ngang lưng trời thành phố
Những cao ốc vươn lên xen lẫn mây trời
Những quận 7, quận 2 mắt người rộng mở
Cho ta nhìn lên lấp lánh sắc màu...
Kia! Trước mắt ta lan tỏa những cây cầu
Chia sẻ người xe muôn hướng
Mang nụ cười về từng mái ấm 

Ta tìm niềm vui lắng đọng mỗi công trình
Từ ánh mắt hân hoan người thợ trẻ
Dành âu lo với những gì còn bộn bề dang dở
Cho niềm vui năm sau...

Và giờ đây
Đến với những đường hoa rực rỡ 
Hương sắc trăm miền tìm về thành phố
Giữa cúc, mai, đào,vạn thọ...
Để lắng nghe thanh thản hồn ta

Cùng lâng lâng mỗi bước gần, xa
Đi với mùa xuân thành phố...

Tin cùng chuyên mục