Con 17 tháng tuổi ung thư máu, vợ chồng nghèo bế tắc

Bé Lý Minh Thuận (17 tháng tuổi) bệnh tật triền miên, ra vào bệnh viện như cơm bữa. Hiện cháu đang mắc bệnh ung thư máu, điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM. Gia đình vốn nghèo, nay con bệnh tật nên càng khó khăn hơn.
Vợ chồng anh Lý Minh Liền và chị Thạch Thị Nhanh (cùng 36 tuổi, người dân tộc Khmer, ngụ xã Tân Phú, huyện Thới Bình, Cà Mau) thuộc diện hộ nghèo ở địa phương. Anh chị sinh được 3 cháu, nhưng do thiếu ăn nên cháu nào cũng èo uột, bệnh tật.
Cháu thứ 3 là bé Lý Minh Thuận (ảnh, 17 tháng tuổi) bệnh tật triền miên, ra vào bệnh viện như cơm bữa. Hiện cháu đang mắc bệnh ung thư máu, điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM. 
Gia đình vốn nghèo, nay con bệnh tật nên càng khó khăn hơn. Nhìn con đau đớn hàng giờ, hàng ngày với căn bệnh ngặt nghèo, trong khi tiền bạc không có là bao, anh chị lúc nào cũng thấp thỏm lo âu.
Con 17 tháng tuổi ung thư máu, vợ chồng nghèo bế tắc ảnh 1 Cháu Lý Minh Thuận (17 tháng tuổi) đang điều trị ung thư máu tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM.
Anh Liền buồn bã, nói trong nước mắt: “Những khi nhìn con khóc thét rồi ngất lịm vì quá đau đớn, vợ chồng em chỉ còn biết cầu xin một phép màu cho con trai được cứu sống. Ở quê nhà, ông bà nội đều đã già yếu, nay bệnh mai đau, cũng không có thuốc thang chữa trị. Hai con thơ nhỏ dại, đứa 6 tuổi, đứa 4 tuổi, nheo nhóc đành thất học ở nhà. Căn nhà tình thương do chính quyền giúp đỡ cũng xuống cấp dột nát, nắng mưa đành chịu. Vợ chồng em cũng đang chồng chất nợ nần”.
Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục