Chồng tai biến, vợ ung thư, gia đình kiệt quệ

Bà con ở ấp Quý Lợi, xã Nhị Quý, huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) đều biết hoàn cảnh khó khăn, bi đát của vợ chồng anh Lê Văn Quýt (43 tuổi) và chị Âu Thị Kim Chi (ảnh, 42 tuổi). 
Đang khỏe mạnh đi làm mướn kiếm sống, đột nhiên anh Quýt bị tai biến, mất khả năng lao động, mọi sinh hoạt lại phải nhờ vào người thân giúp đỡ. Còn chị Kim Chi hàng ngày đi mua ve chai kiếm tiền nuôi chồng và con trai đang đi học thì có triệu chứng đau nhức, mệt, khó thở. 
Lên bệnh viện ở TPHCM khám, bác sĩ cho biết chị bị ung thư phổi  giai đoạn di căn. Quá bất ngờ trước kết quả của bác sĩ thông báo, chân chị không còn đứng vững, mọi thứ như sụp đổ, chị không còn hy vọng gì hết.
Lúc đó chị quẫn trí, nhưng nghĩ lại còn chồng đang bệnh ở nhà không người chăm sóc, còn đứa con trai bé bỏng đang học lớp 4 đang rất cần chị nuôi dưỡng, chăm sóc, nên gắng gượng dậy về nhà lo kiếm tiền lên TPHCM chữa bệnh.
Chồng tai biến, vợ ung thư, gia đình kiệt quệ ảnh 1
Chị Chi cho biết, gia đình chị thuộc diện hộ nghèo của địa phương; chỉ có căn nhà nhỏ, ngoài ra không có ruộng đất hay tài sản gì có giá trị cả. Gần một năm trời điều trị ở Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, tiền điều trị, tiền vô hóa chất đều nhờ sự giúp đỡ của bà con, hàng xóm thương tình giúp đỡ. Đến nay, gia đình chị gần như kiệt quệ, không có khả năng lo liệu.
Cứ 3 tuần là chị phải lên bệnh viện vô hóa chất điều trị. Mỗi toa thuốc, sau khi trừ bảo hiểm còn hơn 2 triệu đồng. Với hoàn cảnh hiện nay, đó là số tiền quá lớn, vượt quá khả năng chi trả của gia đình. Gửi đơn đến Báo SGGP xin giúp đỡ, chị tha thiết trông chờ vào sự sẻ chia của cộng đồng.
Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo SGGP, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM. 

Tin cùng chuyên mục