Chị bán vé số quay quắt cùng bệnh tật

Cách đây 4 tháng, chị Dương Thị Chi (52 tuổi, tạm trú tại số 38/52 tổ 16, khu phố 3, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TPHCM) đang đi bán vé số thì bỗng bụng đau dữ dội không còn đi nổi. Chị nhờ người thân đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 175.  
Chị bán vé số quay quắt cùng bệnh tật
Tại bệnh viện, chị bị cắt hơn 1m ruột già đã hoại tử và phải làm hậu môn nhân tạo. Mới đây, sau thời gian đại tràng lành, chị quay lại bệnh viện phẫu thuật để đóng hậu môn tạm.
Trong lần mổ trước, vì không có bảo hiểm y tế (BHYT), gia đình chị phải vay mượn người quen và bán hết tài sản mới có tiền đóng hơn 60 triệu đồng viện phí.
Lần mổ thứ 2 này, được Hội Phụ nữ phường Đông Hưng Thuận hỗ trợ mua cho thẻ BHYT, nhưng do một số loại thuốc phải mua ngoài danh mục BHYT nên mỗi ngày chị phải xoay xở hơn 1 triệu đồng mới có được đủ thuốc chữa trị. Lúc này, chị thật sự bế tắc.
Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo SGGP, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Số tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.  

Tin cùng chuyên mục