Câu hát mãi xanh

Một ngôi sao nữa băng rồi
Nhói đau câu hát
“Người ơi đừng về…”
Câu hát mãi xanh

Một ngôi sao nữa băng rồi
Nhói đau câu hát
“Người ơi đừng về…”
Nghẹn ngào “Khúc hát sông quê” 
Khúc ca dao
Đón anh về Tạo ơi!

Làng quan họ ánh trăng rơi
Những đêm hát gọi
Rối bời tháng giêng
Sông Cầu
Chảy chẳng bình yên
Đưa anh đi giữa hai miền bồng lai

Đò ngang đôi mắt… tắt rồi 
Sa Nam vãn chợ tìm Người ở đâu?
Chuyện tình gửi lại ngàn sau
Còn đây câu hát
Sông Cầu mãi xanh.
                                              8-1-2019

Tin cùng chuyên mục