Cảnh khó của gia đình ông Lộc

Gia đình ông Nguyễn Minh Lộc (ảnh - ở cụm dân cư 2, tổ dân phố 4, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) đang gặp hoàn cảnh rất khó khăn.

Ông Lộc (59 tuổi) và vợ là bà Phạm Thị Hồng (56 tuổi) đang bị nhiều bệnh nặng, dù đã chạy chữa khắp nơi nhưng không khỏi. Đến tháng 3-2004, tai họa bất ngờ ập xuống, người con trai đầu là Nguyễn Nghĩa Trọng (37 tuổi, chưa lập gia đình, là công nhân lái máy xúc của Công ty Xây dựng cầu đường 1 Hà Tĩnh) bị tai nạn lao động khiến chân trái giập nát bánh chè, chân phải bị giập nát gần như hoàn toàn.

Cảnh khó của gia đình ông Lộc ảnh 1
Sau đó, Trọng được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa thị xã Hồng Lĩnh, rồi Bệnh viện Việt Đức ở Hà Nội. Tai nạn khiến Trọng mang thương tật suốt đời. Từ đó đến nay, định kỳ 5 năm, Trọng lại phải ra Hà Nội để thay khớp xương một lần (đã thay 2 lần, hơn 11 triệu đồng/lần). 

Bà Hồng do làm lụng vất vả nên cũng bị bệnh thoát vị đĩa đệm, thoái hóa xương cột sống nặng. Mặc dù, hàng chục năm qua đã vay mượn số tiền lớn để đi điều trị khắp các bệnh viện ở Hà Tĩnh, Hà Nội, nhưng không khỏi. Hiện bà Hồng ở nhà cũng không làm được việc nặng và đều đặn định kỳ mỗi năm 3 - 4 lần lại phải ra Hà Nội điều trị, lấy thuốc với mỗi lần đi tốn kém 5 - 6 triệu đồng.

Kể về hoàn cảnh của mình, ông Lộc cho biết, do hoạt động của công ty gặp khó khăn nên ông về hưu trước tuổi với lương hưu khoảng 4 triệu đồng/tháng; bây giờ cả gia đình chỉ còn trông cậy vào khoản tiền lương hưu ít ỏi này. Bản thân ông Lộc đang bị bệnh cao huyết áp, sỏi thận, đau xương khớp nặng (năm 2015 đã đi bệnh viện mổ 4 lần). 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục