Cả nhà bệnh nặng

Gia đình chị Võ Thị Thu Vân (ngụ ấp Đông Lợi, xã Đông Bình, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ) thuộc diện hộ nghèo. Cả 4 người trong gia đình đều bị từ 2 đến 3 căn bệnh hiểm nghèo.
Anh Nguyễn Văn Khá (chồng chị Vân) bị thoát vị đĩa đệm và hai mắt bị cườm nước đã mấy năm nay. Do không tiền nên anh Khá chưa có điều kiện chữa bệnh. Những lúc đau nặng, anh đến trạm y tế lấy thuốc uống qua loa, rồi lại gắng sức đi làm mướn chạy ăn từng bữa cho gia đình. Còn chị Vân đã nhiều năm mắc bệnh viêm đa khớp và thường xuyên bị hạ canxi. Cũng do nghèo nên chị không thể đi bệnh viện điều trị được, mà chỉ uống thuốc, gắng sức đi bán chuối chiên dạo. 
Cả nhà bệnh nặng ảnh 1
Hai con của anh chị là Nguyễn Văn Tường (10 tuổi) và Nguyễn Đăng Khôi (3 tuổi) cũng mắc bệnh hiểm nghèo. Từ khi mới chào đời, cháu Tường đã bị hẹp van động mạch phổi và hở van tim hai lá. Khi đó, cháu ốm yếu xanh xao và thường hay bị ngất. Thương con, gia đình vay mượn tiền đưa cháu lên TPHCM phẫu thuật, nong van động mạch phổi.
Riêng căn bệnh hở van tim thì đành chịu, vì nhà nghèo không thể kiếm đâu ra hàng trăm triệu đồng để phẫu thuật tim. Do mắc hai căn bệnh nên thân thể cháu Tường gầy đét, chỉ nặng hơn 12kg. Cháu Khôi thì khi lọt lòng, bàn tay trái bị chẻ đôi, vì thế mọi sinh hoạt đều khó khăn, cháu không thể cầm nắm như bao đứa trẻ khác.
Tình cảnh gia đình chị Võ Thị Thu Vân đã thực sự bế tắc, rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái. 
Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục