Bị u gan, liệt nửa người nhưng không nơi nương tựa

Trong căn nhà nóng hực ở xóm 7 xã Nga Tân (huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa), bà Nguyễn Thị Nga (ảnh) nằm trên chiếc giường cũ kỹ, mặt tái nhợt, miệng khô khốc. 

Đã nhiều tháng qua, bà chỉ biết trông chờ vào tình thương, lòng hảo tâm của bà con lối xóm. Mặc cho cơn đau u gan hành hạ, nhiều lần bà cố gượng dậy, chống gậy hái vài ngọn rau đay, nhờ người hàng xóm nấu bát canh. Có bữa bà ngã lăn ra đất bất tỉnh, hàng xóm biết đến bế lên giường cạo gió, xoa dầu.

Bị u gan, liệt nửa người nhưng không nơi nương tựa ảnh 1
10 năm trước, sau một buổi đi làm đồng cói về, bà Nga bị cảm thương hàn rồi liệt nửa người. Bệnh bại liệt chưa khỏi, lại thêm căn bệnh tiểu đường, rồi bệnh tim hành hạ. Đến giữa năm 2016, bà Nga lại thêm bệnh u gan.

Dẫu biết chẳng sống được bao ngày tháng nữa, song bà vẫn kiên cường chống chọi. Bà con lối xóm thương tình, người giúp cân gạo, người giúp tiền, người cho chai nước mắm. Quê nghèo nên sự đùm bọc cưu mang của bà con cũng có hạn.

Bà Nga chia sẻ: “Nếu không có bà con hàng xóm, tôi đã chết lâu rồi. Biết là không thể nhờ mãi bà con, tôi thực sự bế tắc”.

Hoàn cảnh của bà Nga rất đáng thương. Từ khi bố mẹ bà mất đi, bà sống đơn chiếc, không chồng con để nương tựa, vừa phải chống chọi với 4 căn bệnh, vừa lo lắng vì gian nhà dột nát có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục