Bị hãm hại và cướp tài sản, cô gái hứa “vui vẻ” rồi “giăng bẫy” bắt yêu râu xanh

Bị hãm hại và cướp tài sản tại vùng ven TPHCM, chị N. nhắn tin năn nỉ Nguyễn Thanh Sang xin lại điện thoại, hứa sẽ làm yêu râu xanh này “vui vẻ”. Khi Sang đến chỗ hẹn thì bị công an khống chế bắt giữ…

Ngày 26-12, Công an huyện Bình Chánh, TPHCM đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thanh Sang (sinh năm 1990, ngụ tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản. Nạn nhân là chị L.T.K.N. (sinh năm 1993, ngụ huyện Bình Chánh).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 21-12, chị N. đi bộ về nhà sau giờ làm ngang qua cầu gỗ trên đường Nguyễn Văn Linh thuộc ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TPHCM. Khi qua cầu gỗ, đối tượng Nguyễn Thanh Sang nhìn thấy chị N. dễ thương, xinh đẹp nên đã áp sát, chặn đường rồi kéo chị N. vào bụi cây gần đó.

Do khu vực vắng người nên chị N. không dám hô hoán. Sau đó, Sang lục lọi ba lô chị N. lấy chiếc điện thoại di động SamSung J7. Chưa dừng lại, Sang còn thực hiện hành vi hiếp dâm chị N. Thoả mãn xong hành vi, Sang bỏ mặc chị N. rồi bỏ trốn.

Đến ngày 22-12, Sang lấy điện thoại của chị N. ra coi thì phát hiện trong điện thoại có tài khoản Facebook của chị. Thấy chị N. đẹp nên Sang nhắn tin trêu ghẹo. Nhận được tin nhắn của Sang, chị N. nhắn tin nài nỉ xin lại điện thoại và hứa sẽ làm Sang "vui vẻ" nhằm "giăng bẫy" báo công an bắt đối tượng đã hãm hại mình. Sau đó, khi Sang đến chỗ hẹn với chị N. thì bị công an ập vào khống chế bắt giữ đưa về trụ sở.

Tại cơ quan công an, Sang đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc.

Tin cùng chuyên mục