Bệnh hiểm nghèo không tiền điều trị

Anh Phạm Văn Toàn (50 tuổi, ngụ tại 4/10 ấp 4 xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TPHCM) làm nhạc công, thu nhập thấp và bấp bênh, nên vợ chồng và 2 con sống trong cảnh thiếu trước hụt sau. 
Bệnh hiểm nghèo không tiền điều trị
Đã vậy, cách nay 4 năm anh Toàn bị đau thắt lưng, cứ ngỡ là đau lưng bình thường nên anh chỉ mua thuốc giảm đau uống cầm chừng. Bệnh ngày càng nặng, anh đi khám bệnh mới phát hiện bị thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống, hẹp sống cổ từ đốt C3 - C7, chèn ép và gây tổn thương tủy tương ứng. Vì không tiền điều trị nên anh về nhà mua thuốc Nam bó lưng tạm qua cơn đau, do vậy bệnh ngày càng nặng thêm. Mới đây anh tái khám thì bác sĩ cho hay nếu không mổ kịp thời thì anh sẽ bị liệt hai chân. Hiện anh Toàn đã không còn đi lại được, chỉ ngồi một chỗ, nhưng cũng chỉ được mươi phút là phải nằm vì đau cột sống.
Bệnh hiểm nghèo không tiền điều trị ảnh 1
Chị Nguyễn Thị Huyền (48 tuổi, vợ anh Toàn) đi phụ bán bánh mì, tiền công ít ỏi, trong khi ngoài thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống, anh Toàn còn bị chứng yếu tim, giản tĩnh mạch, nên tiền thuốc tốn rất nhiều, tình cảnh gia đình rất bế tắc. Hiện nay số tiền nợ của gia đình đã khá cao, mà tiền mổ cho anh Toàn phải cần cả trăm triệu đồng. Rất mong những tấm lòng vàng cứu giúp anh Toàn được chữa trị để thoát cảnh hiểm nghèo.
Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục