Bé trai 3 tuổi bị ung thư

Vợ chồng anh Đỗ Tuấn Hùng ở trọ tại số 994B/68, khu phố 4, phường Tân Phú, quận 7, TPHCM. Mãi tới gần tuổi 40, vợ chồng anh Hùng mới có một bé trai tên Nguyễn Đỗ Huy Hoàng (3 tuổi).
Đầu năm 2018, cháu Hoàng bỗng sốt cao mấy ngày liền. Đưa con đến Bệnh viện Truyền máu - Huyết học, khi được bác sĩ báo “hung tin” cháu Hoàng bị ung thư bạch cầu dạng tủy cấp, khiến vợ chồng anh hốt hoảng.
Bé trai 3 tuổi bị ung thư ảnh 1 Bé Nguyễn Đỗ Huy Hoàng
Mới chỉ hóa trị lần đầu, ngoài số tiền bảo hiểm y tế thanh toán theo quy định, vợ chồng anh Hùng còn phải đóng thêm 92 triệu đồng. Vợ làm phụ nhà bếp trong một trường học, còn chồng làm công nhân công ty may nên thu nhập cả hai mỗi tháng chỉ tổng cộng 7 triệu đồng, sau khi trả tiền phòng trọ và chi tiêu cuộc sống gia đình thì không còn lại gì.
Chia sẻ với chúng tôi, anh Hùng cho biết: “Lần trước hóa trị cho cháu, tôi về quê mượn anh em, bà con họ hàng mỗi người một ít tiền. Nay, bác sĩ cho hay cháu còn phải hóa trị 4 lần nữa nên gia đình không biết tính sao. Nợ cũ cả trăm triệu đồng chưa trả được, nay không biết phải xoay xở ra sao để vay mượn thêm. Hết cách, vợ chồng tôi đành đưa cháu về nhà. May mà chủ nhà thương hoàn cảnh nên đã 3 tháng qua, họ không nhắc tới tiền trọ”. 
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.  

Tin cùng chuyên mục