Bé gái bán vé số bị mẹ đốt đã qua cơn sốc bỏng

Bé gái bán vé số bị mẹ đốt đã qua cơn sốc bỏng

(SGGPO).- Chiều 26-8, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM cho biết vừa tiếp nhận cấp cứu bé gái Nguyễn Thị Kim Linh (12 tuổi, ngụ tại Bình Thuận) bị bỏng diện rộng tới 61% cơ thể, trong đó có nhiều vị trí bị bỏng sâu.

Bé gái bán vé số bị mẹ đốt đã qua cơn sốc bỏng ảnh 1

Bé Linh đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1

Theo BS Nguyễn Đức Tuấn, Phó trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Nhi Đồng 1, bệnh nhi được bệnh viện địa phương chuyển đến ngày 25-8 trong tình trạng sốc bỏng nặng, qua thăm khám lâm sàng ghi nhận nhiều vùng bị bỏng sâu (độ III, IV) tại vùng ngực, lưng, 2 tay, bắp đùi và mu bàn chân phải. Sau khi cấp cứu chống sốc, chống sưng, giảm đau,  bệnh nhi tiếp tục được chuyển lên khoa Bỏng điều trị… Sau một ngày nhập viện, bé đã qua được giai đoạn sốc bỏng nhưng vẫn trong tình trạng lơ mơ, nguy cơ nhiễm trùng, nhiễm độc.

Tại phòng cách ly của khoa Bỏng, thi thoảng bệnh nhân lại lên cơn co gồng, vật vã. Ngồi ngoài hành lang phòng bệnh, chị Nguyễn Thị Di (cô ruột của bé) nghẹn ngào cho biết gia đình bé Linh khó khăn nên cháu chỉ học hết lớp 1 rồi nghỉ học ở nhà. Cha mất sớm, khi lên 8 tuổi, cháu đã bắt đầu phải phụ giúp công việc gia đình và đi bán vé số. Mẹ bé là Trương Thị Quy (33 tuổi) vốn là người rất hung hãn, thường xuyên đánh đập con nhỏ.   

 Tin, ảnh: TƯỜNG LÂM

>> Bình Thuận: Mẹ đốt con vì bán vé số không hết

Tin cùng chuyên mục