Bayon bốn mặt

Dùng dằng chân chẳng bước qua
Nụ cười đá vẫn thiết tha mời chào.
Đại ngàn lung linh ngàn sao
Lãng quên một thuở, nao nao cõi lòng. 
Bayon bốn mặt

Apsara có nhớ không 
Bốn mươi năm trước, mênh mông nghĩa tình.
Áo xanh nhuộm đỏ bụi đường 
Bước chân tình nguyện gió sương dãi dầu.

Cứu em từ giữa rừng sâu
Cõng mẹ từ giữa canh thâu, diệt thù.
Cho quê em hết mây mù
Hết đau thương, để lời ru tròn đầy.

Dùng dằng chân bước qua đây
Bayon vẫn thế, mê say hồn người.
Nàng tiên đã thức dậy rồi
Mấy mươi năm, một khoảng trời nhớ thương. 

Nụ cười, điệu múa vấn vương
Áo xanh tình nguyện, nẻo đường viễn chinh.
Bộ đội Cụ Hồ Chí Minh
Đội quân nhà Phật, lung linh sắc màu.

Bayon bốn mặt đón chào
Bốn mươi năm ấy biết bao nhiêu tình! 

                             Siêm Riệp - TPHCM 1979 - 2019

Tin cùng chuyên mục